Tai nạn liên hoàn tại cầu vượt Láng Hạ

(PLO)- Chiều 1-12, một vụ tai nạn xảy ra trên cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương khiến một người phải đi cấp cứu.

Một số nhân chứng cho hay vào lúc 16 giờ chiều, chiếc xe taxi mang BKS 30A-501.54 lưu thông qua cầu vượt hướng Lê Văn Lương - Láng Hạ thì xảy ra va chạm với xe taxi BKS 29A-931.52 chạy ngược chiều, rồi đâm tiếp vào một ô tô phía trước khiến cả ba xe đều bị hư hỏng. Một hành khách trên chiếc xe taxi BKS 30A-501.54 bị thương phải đi cấp cứu.

 Vụ tai nạn khiến giao thông khu vực này trở nên khó khăn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường cũng như phân luồng giao thông. Cho đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, các phương tiện có thể di chuyển qua cầu vượt bình thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.