Sát hại bạn gái rồi tự tử trong phòng trọ

Thấy Thương cùng các bạn về, Điệp xông vào đuổi mọi người ra ngoài để nói chuyện riêng với Thương. Sau khi chốt cửa, Điệp dùng dao đâm Thương nhiều nhát rồi tự tử bằng cách đâm vào ngực mình.

Ngày 24-9, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra trưa ngày 23/9, tại một nhà trọ ở khu Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là chị Đặng Thị Xuân Thương (SN 1995, quê Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội). Nghi phạm là Phạm Văn Điệp (SN 1989), ở cùng quê với nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, Phạm Văn Điệp có tình cảm với nạn nhân Thương nhưng bị cô này từ chối. Nhiều ngày qua, Điệp đi tìm Thương để nói chuyện và đến ngày 23/9 mới biết được Thương đang chơi ở nhà bạn tại khu Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1.

Sáng 23/9, khi phòng trọ trên không có ai, Điệp vào trong, dùng tiết lợn vảy khắp phòng và viết thư lên tường, có ý đe dọa Thương rằng nếu chết sẽ làm con ma bám theo Thương suốt đời. Sau đó, Điệp vứt lại 1 con dao trên tiết lợn rồi bỏ ra ngoài đầu ngõ chờ.

Khi Thương và 3 cô bạn về phòng, chứng kiến cảnh trên đã hết sức lo sợ. Thương nói với các bạn là đã từ chối tình yêu của Điệp rồi sao anh ta cứ bám theo. Ngay lúc đó, Điệp xông vào đòi nói chuyện riêng với Thương. Điệp đuổi mọi người ra ngoài, chốt cửa lại.

Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng cãi vã, sau đó là tiếng kêu cứu của Thương. Bên trong, Điệp lôi Thương lên gác xép. Sau hồi cãi vã, Điệp dùng dao đâm Thương 5 nhát rồi tự sát bằng cách đâm vào ngực mình.

Nghe tiếng kêu cứu của Thương, mọi người phá cửa xông vào. Lúc này cả 2 đã gục trên vũng máu. Nạn nhân Thương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, còn Phạm Văn Điệp bị thương nặng, được các bác sỹ mổ cấp cứu do tràn dịch màng phổi.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Tiến Nguyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.