Thói côn đồ của thiếu gia 2 lần giết người

Mãn hạn tù do đâm chết một cảnh sát, Ninh tiếp tục đoạt mạng nữ ca sĩ. Anh ta trốn truy nã suốt 6 năm và lộ tung tích trong lần ép đổ xe cảnh sát giao thông.
TAND tỉnh Gia Lai chiều 23/9 tuyên phạt Nguyễn Hoàng Ninh (32 tuổi, ngụ phường Hội Thương, TP Pleiku) mức án 20 tù về tội Giết người, dù hành vi phạm tội được cơ quan điều tra xác định "mang tính côn đồ" và "tái phạm nguy hiểm".
giet-nguoi-3427-1411530023.jpg

Ninh khai tên là Việt khi vi phạm giao thông. Ảnh:CAND

Tháng 4/2001, trong lần va chạm xe máy với một chiến sĩ của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Gia Lai, Nguyễn Hoàng Ninh (lúc đó 19 tuổi) đã đâm chết anh này.

Nhận 12 năm tù về tội Giết người nhưng do cải tạo tốt Ninh được đặc xá sau hơn 6 năm thụ án. Anh ta sau đó hàng ngày chạy ôtô chở hải sản giao hàng cho gia đình. Thiếu gia phố núi này đem lòng yêu Trang, ca sĩ phòng trà lớn hơn 2 tuổi, vừa goá chồng. Họ thuê nhà sống như vợ chồng.

Theo bản án tuyên ngày 23/9, khoảng 13h ngày 8/3/2008, được nhóm bạn mời đến quán câu cá để nhậu, Trang bảo Ninh chở đi và mang theo túi trái cây cùng 2 con dao. Uống rượu chừng 15 phút Ninh đòi về, Trang không chấp nhận nên Ninh cầm bịch trái cây ra hành lang đứng ăn. Một lúc sau anh ta gọi điện thoại kêu Trang ra nói chuyện rồi to tiếng. Nghe người tình gọi mình là "kẻ tù tội', Ninh rút dao trong bịch trái cây đâm 4 nhát khiến cô ca sĩ tử vong. Quản lý quán thấy thế la lên cũng bị đâm một nhát vào vai. Hung thủ sau đó nhảy xe khách xuống huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) lẩn trốn.

Tại đây, Ninh đổi tên thành Nguyễn Quốc Việt, hằng ngày đi làm mướn kiếm tiền sinh sống. Ninh quan hệ tình cảm với chị Lê (sinh viên trung cấp) và có 2 con, Ninh được gia đình cô này sắm xe tải đông lạnh để làm ăn

Khoảng 18h30 ngày 18/4, Ninh lái xe tốc độ cao nên bị CSGT Công an TP Quảng Ngãi yêu cầu dừng kiểm tra. Bất chấp hiệu lệnh, tài xế tăng tốc bỏ chạy và ép đổ xe một cảnh sát truy đuổi. Hơn 10 ngày sau Ninh ra đầu thú. 

Khai tên Nguyễn Quốc Việt, ngụ thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, nhưng lái xe không trình ra được bất kỳ giấy tờ nào. "Em bị mất nhưng chưa đi làm lại", anh ta khai. Sau khi được anh của chị Lê bảo lãnh về, Ninh bỏ trốn.

Nghi ngờ về hành vi bất thường của tài xế, Công an TP Quảng Ngãi điều tra và phát hiện đây là kẻ đang trốn lệnh truy nã của Công an Gia Lai. Cảnh sát vận động gia đình kêu gọi Ninh ra đầu thú.

Theo Tùy Phong (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.