Đề nghị truy tố kẻ lấy xe bạn gái đem cầm cố

(PL)- Ngày 23-9, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Xuân Cường (20 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

​Theo kết luận điều tra, Cường và chị PTTH có mối quan hệ quen biết. Sáng 1-4, chị H. giao chiếc xe máy biển số 70D-092.20 (trị giá 27 triệu đồng) để Cường chở chị đến quán TN nằm trên địa bàn phường Quyết Thắng uống cà phê. Khi đến quán, Cường cầm thẻ giữ xe, sau đó lấy lý do đi vệ sinh, Cường ra bãi gửi xe lấy xe của chị H. rồi bỏ trốn. Bên trong cốp xe có giấy chứng nhận đăng ký xe, một ĐTDĐ iPhone 5S và 900.000 đồng tiền mặt. Sau đó Cường đem điện thoại bán được 4 triệu đồng, còn chiếc xe Cường đem đến một tiệm cầm đồ tại huyện Trảng Bom cầm được 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Cuối tháng 4-2014, nạn nhân PTTH phát hiện Cường ở khu vực công viên bờ kè phường Hòa Bình nên báo công an bắt giữ.

NGUYÊN HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.