Rửa chân, người bán vé số té xuống rạch tử vong

(PLO)- Người bán vé số đi xuống khu vực rạch Mương Khai để rửa chân thì bất ngờ ngã xuống nước rồi tử vong...
Chiều 14-12, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP Cần Thơ vừa trục vớt thi thể một người đàn ông tử vong dưới nước.

Rửa chân, người bán vé số té xuống rạch tử vong ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, người dân phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thấy ông Hồ Thanh Sơn (45 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) có biểu hiện say xỉn đến rửa chân khu vực rạch Mương Khai (đoạn gần chân cầu Cái Sơn). Trong lúc rửa, không may ông Sơn bị trượt chân té xuống nước và bị trôi đi...

Được biết ông Sơn sống tại một phòng trọ ở quận Cái Răng và làm nghề bán vé số.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.