Dẫn xe đạp qua cầu, bé gái bị tông xuống sông mất tích

(PLO)- Khi đi được nửa cầu Kinh Tắc, bé gái bảy tuổi bị một phụ nữ chạy xe máy tông từ phía sau khiến em cùng xe đạp rơi xuống sông.

Chiều 3-11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang tích cực tìm kiếm một bé gái mất tích trên sông.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm bé gái.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 chiều 2-11, trên đường đi học về, khi đến cầu Kinh Tắc (thuộc xã Bình Ninh, huyện Tam Bình) em TAT (bảy tuổi) dừng lại, dắt bộ xe qua cầu.

Khi đi được nửa cầu, T. bị một phụ nữ chạy xe máy tông từ phía sau khiến em cùng xe đạp rơi xuống sông.

Chiếc xe đạp của bé gái.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng có mặt tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do đoạn sông sâu, triều cường dâng cao kết hợp nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.