Rủ nhau đi câu cá, 5 học sinh tử vong dưới sông

(PLO)- Năm học sinh cấp I và cấp II rủ nhau đi câu cá thì bất ngờ bị ngã xuống sông.

Theo thông tin ban đầu, sáng 15-10, năm nam học sinh trú xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội rủ nhau đi câu cá trên sông Cà Lồ, đoạn qua địa phận xã Việt Long. Tuy nhiên, cả năm em bị ngã xuống sông tử vong.

Chiều 15-10, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Chuyền, Chủ tịch UBND xã Việt Long, xác nhận thông tin về vụ đuối nước thương tâm nói trên. Theo ông Chuyền, sự việc xảy ra vào buổi sáng nhưng mãi đến trưa cùng ngày người dân đi qua mới phát hiện.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương,  xuống sông tìm kiếm các nạn nhân xấu số.

“Bước đầu xác định các cháu đi câu thì gặp nạn, cả năm đã tử vong” - ông Chuyền thông tin.

Đến 15 giờ chiều nay, cả năm nạn nhân đã được tìm thấy. Các cháu là học sinh cấp I, cấp II trên địa bàn. Cơ quan công an sau khi khám nghiệm đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.