Quên rút chìa khóa, bị bảo vệ ngân hàng mở cốp trộm tiền

(PLO)- Thấy khách quên rút chìa khóa xe máy, bảo vệ ngân hàng đã lấy chìa khóa mở cốp xe rút 11,5 triệu đồng trong cọc tiền 100 triệu.

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Bảo (52 tuổi, là bảo vệ của một ngân hàng ở Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 23-11, một phụ nữ 52 tuổi chạy xe máy đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) và vào trong nhưng quên rút chìa khóa xe máy.

Thấy vậy, ông Bảo đã lấy chìa, mở cốp xe nữ khách hàng này và phát hiện bên trong có nhiều tiền. Ông Bảo đã rút 11,5 triệu đồng trong cọc tiền 100 triệu đồng.

Ông Bảo khai nhận, do sợ khách hàng phát hiện nên chỉ rút một ít trong sắp tiền.

Tuy nhiên, khi người phụ nữ về nhà kiểm đếm lại thì phát hiện tiền bị mất nên báo công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã trích xuất camera và chứng minh hình ảnh ông Bảo là người lấy trộm tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.