Hơn 4 tấn quần áo không có giấy tờ trên tàu SE5

(PLO)- Khi tàu SE5 chở hàng từ Hà Nội vừa vào Ga Đà Nẵng bỏ hàng thì cảnh sát ập đến phát hiện nhiều bao tải quần áo không rõ nguồn gốc.

Sáng 25-11, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng kiểm đếm, liên hệ với chủ của 42 bao quần áo (hơn 4 tấn) vi phạm về nhãn mác và không rõ nguồn gốc xuất xứ được chở trên tàu SE5.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc, vi phạm nhãn mác được phát hiện tại ga Đà Nẵng. Ảnh: H.H

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, sáng 20-11, lực lượng thuộc Đội 3, Phòng 9, Cục CSGT nắm được tàu SE5 chở hàng khả nghi.

Do vậy khi tàu chạy từ Hà Nội vừa vào đến Ga Đà Nẵng, lực lượng đã chủ động phối hợp Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Thanh Khê ập vào kiểm tra.

Qua kiểm tra, trên tàu có hơn 4 tấn quần áo đựng trong 42 bao tải được gửi từ Ga Hà Nội vào cho nhiều địa chỉ ở Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả hàng hóa trên đều không có hóa đơn chứng từ, một số có dấu hiệu vi phạm về nhãn mác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.