Quảng Ninh: Chủ quán karaoke lên tiếng về nhóm đàn ông sàm sỡ, hành hung 3 cô gái

(PLO)- Chủ quán karaoke Phantom ở Quảng Ninh cho biết nhóm đàn ông sàm sỡ, hành hung 3 cô gái trước cửa quán này không liên quan đến quán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhóm đàn ông hành hung 3 cô gái trước cửa quán karaoke.

Ngày 31-7, chủ quán karaoke Phantom (phường Bãi Cháy, Quảng Ninh) đã có văn bản báo cáo về sự việc một nhóm đàn ông hành hung 3 cô gái trước cửa quán này hôm 24-7.

Theo đó, tối 24-7, sự việc xô xát giữa hai nhóm khách hàng đã xảy ra ngoài khuôn viên Karaoke KTV Phantom, đó là tại khu vực vỉa hè và đối diện trước cửa cơ sở kinh doanh.

Khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã hiểu lầm rằng sự việc này có sự tham gia của nhân viên quán karaoke.

Nhóm đàn ông hành hung 3 cô gái trước cửa quán karaoke tại Quảng Ninh
Nhóm đàn ông hành hung 3 cô gái trước cửa quán karaoke tại Quảng Ninh.

Chủ quán karaoke khẳng định sự việc không liên quan đến nhân viên. Ngay khi phát hiện sự việc, đội ngũ nhân viên của quán đã nhanh chóng can ngăn và báo cáo, hợp tác với lực lượng chức năng tại địa phương để kịp thời giải quyết sự việc. Hiện tại, chủ quán karaoke này đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để hỗ trợ điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng kèm đoạn clip từ tài khoản Facebook có tên MaiTrangNguyen, phản ánh vụ việc xảy ra tối 24-7 tại một quán karaoke trên địa bàn phường Bãi Cháy.

Theo nội dung chia sẻ, khi ba cô gái vừa tới trước cửa quán, một người đàn ông bất ngờ lao tới ôm eo sau đó có hành động sàm sỡ một cô gái trong nhóm. Khi bị đẩy ra, người này có thái độ hung hăng, định hành hung nạn nhân.

Để tự vệ, cả 3 cô gái đã chống trả quyết liệt và lời qua tiếng lại với người đàn ông này.

Ngay sau đó, một nhóm khoảng 10 người đàn ông từ trong quán karaoke xông ra, dùng tay chân đánh đập một trong ba cô gái.

Hai người nhanh chóng chạy đi trình báo Công an phường. Cô gái còn lại bị đánh đập dồn dập và chỉ được buông tha sau khi ôm đầu ngồi xuống vỉa hè.

Cũng theo bài đăng, sau vụ việc, nhóm người đàn ông đã tìm gặp các nạn nhân để xin lỗi và đề nghị bồi thường tiền, nhưng không được chấp nhận.

Lãnh UBND phường Bãi Cháy xác nhận đã nắm được phản ánh và giao công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.