Phú Yên: Phạt 12 người 180 triệu vì tụ tập ăn nhậu giữa dịch

(PLO)- UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) xử phạt vi phạm hành chính 12 tụ tập ăn nhậu giữa dịch tổng cộng 180 triệu đồng.

Ngày 7-8, Văn phòng UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay chủ tịch UBND TP này đã ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 người có hành vi vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Mỗi người bị phạt 15 triệu đồng, tổng cộng 180 triệu đồng.

Cảnh ăn nhậu. Ảnh minh họa

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 27-7, Công an TP Tuy Hòa phối hợp lực lượng chức năng phường 5 tuần tra, phát hiện một nhóm 12 người tụ tập ăn nhậu tại một căn nhà ở phường 5. Trong đó, 11 người ở TP Tuy Hòa, một người ở huyện Tây Hòa; người lớn nhất 40 tuổi, trẻ nhất 21 tuổi.

TP Tuy Hòa đã thực hiện giãn cách xã hội toàn TP để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 24-6 đến nay. Hiện tỉnh Phú Yên đã có 1.719 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa nhiều nhất với 904 ca.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.