Phát hiện xác không đầu, nghi là nạn nhân vụ Cát Tường

(PL)- Sáng 18-7, một số người dân tại bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một bao bọc xác người nổi lên trên sông.
Xác người này mặc áo tím, quần đen, không phân biệt được đàn ông hay phụ nữ vì đã bị phân hủy khá nặng, không còn đầu và chân, tay đã rời ra.

Địa điểm phát hiện thi thể nghi là của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án “bác sĩ Cát Tường”. Ảnh: ND

Đáng chú ý, trong ống quần của thi thể thấy lèn cả xi măng bên trong, nghi là để cho xác chết bị nặng chìm xuống đáy. Khu vực bến đò nhanh chóng bị phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Sự việc thu hút nhiều người dân và cả người thân của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án “bác sĩ Cát Tường”. Những người này hy vọng đây là thi thể của chị Huyền, tuy nhiên do xác chết bị phân hủy khá nặng nên chưa ai khẳng định. Hiện lực lượng chức năng đang giám định ADN.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.