Phát hiện xác chết phân hủy dưới chân cầu

Khoảng 17h30 ngày 28-7, người qua đường phát hiện một xác chết dưới chân cầu Cà Ty, thôn Tiến Phú, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Nạn nhân mặc áo thun đen, quần cộc, mặt có dấu hiệu sưng phù. Thi thể trôi lơ lửng trên sông đang có dấu hiệu phân hủy nặng.

Theo thông tin từ một số nhân chứng tại hiện trường, nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Hiếu (SN 1986, trú tại thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Xác chết dưới chân cầu Cà Ty.
Xác chết dưới chân cầu Cà Ty.

Người nhà nạn nhân cho biết anh Hiếu đi khỏi nhà và mất liên lạc từ ngày 26/7. Đến chiều 28-7, gia đình nhận được tin báo anh Hiếu đã mất và xác đang trôi dưới cầu Cà Ty.

Vụ việc đã thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem, gây tắc nghẽn giao thông khu vực qua cầu Cà Ty.

Theo Bạch Long (Người Lao Động)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.