Phát hiện thi thể không đầu nghi là nạn nhân Cát Tường

 Khoảng 9h sáng nay, một số dân chài bến đò Vân Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội phát hiện xác người phụ nữ không đầu, chân tay đứt rời, đang trong quá trình phân hủy, cách bến đò chừng 1km. Nhiều người nhận định có thể đây là xác nạn nhân vụ Thẩm mỹ Cát Tường.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân để khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân là một phụ nữ, mặc áo hoa chấm tím, quần đen, thi thể được đựng trong bọc, có đổ bê tông bên trong. Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, không có đầu, chân tay rời ra.

Nhiều người cho rằng, đây có thể là xác nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường bị mất tích cách đây hơn 1 năm.

Nhận được tin báo, gia đình nạn nhân Huyền đã có mặt để phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra. 

Theo đại diện gia đình chị Huyền, do thời gian mất tích xảy ra quá lâu cùng với việc xác chết phát hiện không đầy đủ nên phải chờ kết luận cuối cùng việc giám định ADN.

Theo TPO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.