Phát hiện thi thể phụ nữ trôi sông sau ba ngày mất tích

(PLO)-Khoảng 16 giờ chiều ngày 31-3, người dân xóm 9 xã Diễn Trường,huyện Diễn Châu bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới đang trôi trên sông Nông Giang đoạn qua địa bàn xã.

Nguồn tin trên nhanh chóng được báo về công an huyện Diễn Châu. Chỉ ít phút sau danh tính nạn nhân được làm rõ là chị Hồ Thị Duyên (SN 1996) trú xóm 8 cùng xã.

Theo gia đình nạn nhân thì vào tối 29/3, chị Duyên đi chơi với người yêu cũ (trú xã Diễn Yên). Sau khi đi chơi thì tối đó chị Duyên không trở về. Lúc đầu liên lạc qua điện thoại thì còn đổ chuông, nhưng không có tín hiệu trả lời, sau đó thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Ngay sau khi chị Duyên mất tích, gia đình đã làm đơn trình báo với chính quyền địa phương.

Được biết trước khi mất tích, giữa hai gia đình có chuyện không hài lòng về tình yêu của đôi lứa. Hoàn cảnh bố mất sớm, mẹ con vất vả nên Duyên đã làm hộ chiếu chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan thì xẩy ra vụ việc. Hiện công an huyện Diễn Châu đang cùng với pháp y tỉnh giám định tử thi để làm rõ cái chết của cô gái trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.