Phát hiện thi thể trôi sông cùng lá thư viết về gia đình

(PLO)- Sáng 25-11, người dân làm nghề đánh bắt cá trên sông Đồng Nai đoạn qua cầu Hóa An (xã Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phát hiện một thi thể nổi trên mặt nước. 

Khu vực dưới chân cầu Hóa An nơi phát hiện thi thể . Ảnh: V.Ngọc

Sau khi cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường, thi thể nạn nhân được xác định đó là thi thể nam giới đang trong giai đoạn phân hủy. Qua kiểm tra trên người công an phát hiện có giấy tờ tùy thân mang tên N.A.T(35 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa). 

Ngoài ra, công an còn phát hiện trên người của nạn nhân có một lá thư dài viết về chuyện mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong cuộc sống gia đình.

Sau khi làm những thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân đưa về mai táng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.