Tóm gọn kẻ chuyên móc túi tại bến xe buýt

(PLO)- Cơ quan công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt quả tang đối tượng Võ Thanh Ngọc (44 tuổi, trú quận 8. TP.HCM) khi đang móc túi của một hành khách tại bến xe buýt.

Sáng ngày 24-11, tại bến xe khách ngã tư Vũng Tàu, Ngọc thấy chị Hoài Thương để tiền ở túi quần nên bám theo. Khi chị Thương chuẩn bị lên xe buýt,  Ngọc đã nhanh tay móc số tiền hơn ba triệu đồng của nạn nhân. Khi đối tượng định tẩu thoát, thì bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

 Nghi can Ngọc

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, hàng ngày bắt xe buýt từ TP.HCM đến bến xe khách ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hoà) để tìm “mồi”.  Trước khi bị bắt, Ngọc đã móc trộm được ba chiếc điện thoại di động của hành khách đứng chờ xe buýt tại đây và bán được 500 ngàn đồng.

Hiện đối tượng được bàn giao cho công an phường An Bình xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.