Phát hiện một thi thể phụ nữ trôi sông

(PLO)- Chiều tối 28-3, nhóm người đi câu cá dưới chân cầu Bình Lợi mới (P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) hốt hoảng khi nhìn thấy một thi thể phụ nữ trôi sông. 

Thông tin ban đầu, một số người dân khu vực gần cầu Bình Lợi mới, trong lúc câu cá đã phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn. Ngay lập tức, họ vội gọi điện cho ông Ba Chúc (người vớt xác lâu năm) để vớt thi thể người xấu số vào bờ.

Lực lượng chức năng nhận được tin báo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi và lập biên bản.

Khúc sông phát hiện thi thể người phụ nữ. 

Theo ghi nhận, người phụ nữ trên khoảng 25 đến 30 tuổi. Thi thể đã có dấu hiệu trương phình. Đặc điểm nhận dạng là người này mặc áo sơ mi màu hồng cánh sen và quần jean.

Một số người dân suy đoán đây có thể là thi thể của người phụ nữ đã nhảy cầu Bình Lợi cách đây vài ngày.

Hiện, thi thể trên đã được chuyển về nhà xác. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ danh tính nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.