Phát hiện thi thể nữ sinh bị phân hủy trong rừng

Từ TP.HCM, nữ sinh viên về quê Bình Định ăn Tết rồi mất tích sau buổi đi họp lớp. Ba ngày sau, người dân phát hiện thi thể cô gái này trong rừng, đang trong giai đoạn phân hủy.

Khoảng 9h ngày 28-2, người dân xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định phát hiện một thi thể nữ giới nằm úp mặt xuống đất trong rừng tại địa phương, đang phân hủy. 

Thi thể nạn nhân Phan Thúy Kiều.
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân Phan Thúy Kiều.

Kết quả xác minh cho thấy, nạn nhân tên Phan Thúy Kiều (20 tuổi, ngụ xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn), sinh viên năm nhất một trường đại học tại TP HCM.

Cơ quan chức năng thị xã An Nhơn đang khám nghiệm hiện trường.
Cơ quan chức năng thị xã An Nhơn đang khám nghiệm hiện trường.

Theo gia đình nạn nhân, chiều 25-2, Kiều đi họp lớp rồi mất tích cho đến khi sự việc được phát hiện. Trước Tết, nữ sinh rời TP HCM về quê cùng gia đình. Dự kiến tới Rằm tháng giêng, cô gái 20 tuổi sẽ quay lại trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ.

Theo A.Tú - Đình Kiều (Người lao động)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.