Mẹ ruột phát hiện xác con trai trên sông

Ngày 3-12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ vụ giết người, ném xác xuống sông.

Vụ việc xảy ra tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, khoảng 10 giờ sáng ngày 1-1, bà Trần Kim Phượng, 48 tuổi phát hiện một bao đựng thức ăn cho cá trôi trên rạch Cần Thảo (Châu Phú).

Không rõ bên trong đựng gì, nên bà Phượng đã gọi những người hàng xóm đến cùng vớt bao tải lên và mở ra. Mọi người hoảng hốt vì phát hiện bên trong là thi thể của một nam thanh niên. 

Bà Phượng sửng sốt khi nhận ra nạn nhân là Hà Văn Xuyên, 32 tuổi, là con trai của bà Phượng. Cơ quan chức năng  ngay lập tức có mặt. Quá trình khám ngiệm hiện trường và tử thi cho thấy trên người nạn nhân có nhiều vết chém vào vùng đầu và mặt.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, nhiều khả năng đây là vụ giết người cướp tài sản. 

PV (tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.