Nghi án người phụ nữ cô độc bị sát hại, ném xác xuống giếng

Sáng sớm, người hàng xóm sang nhà chơi phát hiện xác bà Minh dưới giếng. Đôi bông tai cùng chiếc điện thoại của nạn nhân bị mất.

Sáng 22-7, bà Nguyễn Thị Thuận (ở xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) sang nhà hàng xóm chơi phát hiện bà Nguyễn Thị Minh (50 tuổi) chết dưới giếng nước sau nhà. Khi bộ phận pháp y tỉnh khám nghiệm tử thi để điều tra, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem.

Ngôi nhà nơi bà Minh đang ở.
Ngôi nhà nơi bà Minh đang ở.

Theo khám nghiệm, giường ngủ nạn nhân có vết máu, đôi bông tai bằng vàng và chiếc điện thoại của nạn nhân biến mất.

Người dân sống xung quanh cho biết, bà Minh không chồng nhưng có con gái. Hai năm trước, con mất nên bà ở một mình. Thường ngày người phụ nữ này đi chăn bò, nhưng 3 ngày nay không thấy ra khỏi nhà.

Cảnh sát đang điều tra cái chết của bà Minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.