Sau 9 ngày bị tạm giữ hình sự, An vẫn khẳng định vì muốn tống tiền gia đình Đạt nên một mình thực hiện hành vi cho bạn uống thuốc mê, trói bỏ vào bao tải rồi vứt xuống sông.
Chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền không tin rằng một bảo vệ còn đang ở tuổi vị thành niên như Đào Quang Khánh lại có thể chủ mưu việc ném xác phi tang như kết luận của cáo trạng.
(PLO) - Không phải chỉ có bác sĩ Tường và bảo vệ Khánh đưa xác chị Huyền đem đi vứt, lúc ấy còn có Nguyễn Thị Hằng là vợ của bác sĩ Tường. Một bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã đến TMV Cát Tường để cấp cứu chị Huyền.