'Chồng hờ' giết con riêng của vợ rồi ném xác xuống sông

'Chồng hờ' giết con riêng của vợ rồi ném xác xuống sông ảnh 1Đối tượng Lê Đại Nghĩatại cơ quan công an. (Ảnh: Mạnh Tú/Vietnam+)

Chiều 7/1, Trung tá Nguyễn Đức Dũng, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hải Dương cho biết, vào 7 giờ 30 phút ngày 7/1, chị Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1990), quê tại Thành Công, huyện Khoái Châu, Hưng Yên, hiện thuê nhà tại 33, phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương đã đến trình báo với công an thành phố Hải Dương về việc con trai nghi bị sát hại.

Theo trình báo của chị Lan, đối tượng Lê Đại Nghĩa (sinh năm 1988), quê ở Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Yên là chồng "hờ" của chị Lan đã giết và phi tang xác con riêng của chị Lan là cháu Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 2012).
Sau khi nhận tin báo, công an thành phố Hải Dương đã triển khai lực lượng xuống phòng trọ của chị Lan. Tại nhà trọ của chị Lan, khi thấy lực lượng chức năng, đối tượng Nghĩa đã cầm dao, khóa cửa, cố thủ trong nhà và đe dọa sẽ tự sát nếu các lực lượng chức năng xông vào.
Sau khoảng hai giờ đồng hồ thuyết phục, công an thành phố Hải Dương cùng các đơn vị chức năng công an tỉnh Hải Dương đã thuyết phục được Nghĩa hạ vũ khí và đầu hàng.
Trước cơ quan điều tra, bước đầu, Nghĩa đã khai nhận, vào khoảng 7 giờ ngày 6/1, khi chỉ có Nghĩa ở nhà cùng với cháu Hiếu, do cháu Hiếu khóc, đòi mẹ, Nghĩa đã nổi khùng, đánh và quát cháu Hiếu.
Sau khi đánh cháu Hiếu, thấy cháu vẫn khóc và sợ chị Lan sẽ trình báo về tội hành hạ trẻ em nên Nghĩa đã bóp cổ cháu Hiếu. Khi Nghĩa thả tay ra thì thấy cháu Hiếu đã tử vong. Thấy cháu Hiếu chết, Nghĩa đã đi ra ngoài mua bao tải và túi nylông để cho xác cháu Hiếu vào.
Đến 12 giờ cùng ngày, Nghĩa lấy xe đạp điện chở xác của cháu Hiếu đi ra sông Thái Bình, khu vực giáp ranh giữa thành phố Hải Dương và huyện Tứ Kỳ ném xác cháu Hiếu xuống sông nhằm phi tang.
Đến sáng ngày 7/1, sau nhiều lần nói dối loanh quanh, Nghĩa đã thú nhận với chị Lan là đã giết cháu Hiếu và ném xác xuống sông.
Hiện các cơ quan điều tra, công an thành phố Hải Dương đang triển khai các đội thợ lặn tiến hành truy tìm thi thể cháu Hiếu tại khu vực mà Nghĩa khai đã ném xác.

Chị Lan đã có một đời chồng và có hai con riêng trong đó có cháu Hiếu. Nghi phạm Nghĩa hiện làm thuê cho một cửa hàng gas ở phố Quan Thánh, thành phố Hải Dương và hiện đang sinh sống như vợ chồng với chị Lan.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

Theo MẠNH TÚ (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.