Nghi án người đàn ông treo cổ tự tử bằng rễ cây đa

Những người chứng kiến sự việc phán đoán, có thể nạn nhân tử vong ở đâu đó rồi được ai đưa đến đây dựng hiện trường giả.

Ngày 20/7, công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, sớm cùng ngày, người dân khu Hoa Lâm (phường Việt Hưng, quận Long Biên) phát hiện tại nghĩa trang Trường Lâm, có một thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên cây đa.

Hiện trường xảy ra vụ treo cổ.
Hiện trường xảy ra vụ treo cổ.

Nạn nhân dùng phần rễ cây treo cổ là một nam giới, cởi trần, mặc quần đùi, trên người có ví. Thi thể anh này được cho là có vết thâm tím, có hiện tượng chảy máu. Phần cổ bị treo lên cây không có vết tím tái. Đáng chú ý, một phần người nạn nhân bị treo lên một cành cây khác.

Những người chứng kiến sự việc phán đoán, có thể nạn nhân tử vong ở đâu đó rồi được ai đưa đến đây dựng hiện trường giả.

Danh tính người này bước đầu được xác định là Nguyễn Khánh Hòa (37 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).

Cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.