Phát hiện thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích

(PLO)- Nạn nhân được phát hiện nổi trên sông sau 2 ngày mất tích.

Vào sáng ngày 26-8, nhiều người dân phát hiện thi thể của một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy trôi nổi trên sông Phổ Lợi Hà, đoạn chảy qua thôn Dương Nổ Đông, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Bước đầu, danh tính của nạn nhân được xác định tên là Trần D. (54 tuổi), trú thôn Dương Nổ Đông, xã Phú Dương.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, thi thể của người đàn ông đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, ông D. là người bị bệnh tâm thần, có hoàn cảnh khó khăn, sống neo đơn, mất tích từ 2 ngày qua.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.