Phát hiện thi thể nam thanh niên dưới chân cầu Quảng Hóa

(PLO)- Nạn nhân có thời gian đi làm thuê ở miền Nam, mới trở về nhà được khoảng năm tháng.

Sáng 7-5, ông Nguyễn Đình Hoàn, Chủ tịch UBND xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), cho biết chính quyền địa phương đã nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới chân cầu Quảng Hóa.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, một số người dân đi ngang qua chân cầu Quảng Hóa (xã Lê Hóa) thì tá hỏa khi phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong bất thường dưới chân cầu.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Đinh Minh H. (28 tuổi, ở thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa). 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Được biết nạn nhân có thời gian đi làm thuê ở miền Nam, mới trở về nhà được khoảng năm tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.