Phát hiện sọ người đang phân hủy trong túi nilon

(PLO)- Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày 13/8 vừa qua một nhóm sinh viên tình nguyện trong lúc vớt rác thải làm sạch môi trương tại đầm Bảo Sơn (trước cửa UBND tỉnh Vĩnh Phúc) thì phát hiện một sọ người đang trong quá trình phân hủy mạnh đựng trong một túi nilon màu đen.
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhóm sinh viên này đã báo cho các lực lượng chức năng đến hiện trường. Một nguồn tin từ công an tỉnh Vĩnh phúc cho biết, bước đầu nhận định rất có thể đây là phần đầu của một phụ nữ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã cho người xuống hồ lặn, rà soát địa bàn lân cận để tìm các phần còn lại của thi thể của người này, tuy nhiên vẫn chưa được tìm thấy gì. 

Hịện danh tính và thân nhân của nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.