Đang tâm sự với người yêu bỗng lao xuống biển tự tử

(PL)- Ngày 29-7, sau nhiều giờ tìm kiếm, các ngư dân địa phương ở Tân Phước, thị xã La Gi (Bình Thuận) đã tìm được thi thể anh Văn Sỹ (22 tuổi, ngụ thôn Mũi Đá, Tân Phước).

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tử thi nhưng phía gia đình anh Sỹ từ chối và làm cam kết không khiếu nại để đưa thi thể anh Sỹ về mai táng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 tối 28-7, anh Sỹ ngồi tâm sự với người yêu là chị NTT (ngụ cùng xã) tại khu vực bãi biển Cam Bình cũng thuộc xã Tân Phước. Bất ngờ anh Sỹ đứng dậy lao xuống biển. Chị T. chạy theo ôm, níu anh Sỹ nhưng không thành. Rất đông người dân được huy động tìm kiếm nhưng do biển đêm cùng sóng to, gió lớn nên đến ngày 29-7 mới tìm thấy thi thể anh Sỹ.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.