Đi hái sen, phát hiện xác chết nằm dưới bùn lầy

(PLO)- Những người đi hái sen tá hỏa khi phát hiện xác một người đàn ông nằm trong bùn lầy.

Hiện trường phát hiện vụ việc.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 2-8, một số người đi hái sen ở khu vực cuối đường số 12, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức phát hiện thi thể một người đàn ông chết nằm dưới bùn lầy.

Nhận được thông tin, Công an Phường Hiệp Bình Chánh, cùng lực lượng chức năng Q. Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác định danh tính người bị nạn.

Thi thể người bị nạn sau đó được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, xác chết là nam giới khoảng 30 tuổi, trên người chỉ mặc một chiếc quần ngắn, không có giấy tờ tùy thân. Cạnh nơi phát hiện xác chết, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 chiếc quần Jeans dài, một chiếc quần sọoc, một đôi dép cùng 10.000 đồng.

Thi thể nạn nhân sau đó đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân) để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.