Phát hiện một thi thể đã khô trên núi ở Đà Nẵng

(PLO)- Người đi bẫy chim trên đỉnh núi hoảng hồn phát hiện một thi thể đã bị khô nằm giữa rừng sau đó trình báo công an.

Thông tin ban đầu, sáng 21-4, những người đi bẫy chim thuộc thôn Đại La (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) phát hiện thi thể đã khô.

Thi thể được phát hiện là nam giới, mặc quần thun màu xanh, áo sơ mi màu trắng, nón màu đen.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: HẢI HIẾU

Thi thể được phát hiện nằm trong rừng sâu hơn một tiếng đi bộ. Bên cạnh thi thể có một dây thừng buộc lên cây cao kiểu thòng lọng.

Công an huyện Hòa Vang đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Hàng chục người dân hiếu kỳ tập trung dưới chân núi bàn tán. Một số người còn leo núi để đến hiện trường theo dõi vụ việc.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Có một phụ nữ sống ở thôn Đại La đã đến nhận nạn nhân là con trai của mình tên là Nghĩa.

Bà này cho biết con trai bà đã mất tích khoảng ba tháng nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.