Thi thể nữ giới không đầu dạt vào bờ biển Đà Nẵng

(PLO)- Trong đêm, người dân phát hiện thi thể nữ giới bị mất phần đầu, chỉ mặc bộ đồ lót dạt vào bờ biển nên trình báo công an.

Ngày 24-2, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã ra thông báo tìm nhân thân một nạn nhân là nữ giới để có cơ sở điều tra, xác định nguyên nhân tử vong.

Theo đó, tối 21-2, người dân trình báo phát hiện một thi thể bị mất phần đầu dạt vào bờ biển thuộc phường Hòa Hải. Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nữ giới, đang phân hủy mạnh, phần đầu đã bị mất, chân và tay bị phân hủy gần hết.

Trên thi thể nạn nhân chỉ mặc đồ lót, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay tài sản nào khác.

“Theo khám nghiệm bước đầu, chúng tôi nhận định đây không phải là vụ án mạng. Nạn nhân có thể do tắm biển chết đuối rồi bị trôi dạt nhiều ngày nên bị phân hủy làm phần đầu rời ra” - một cán bộ điều tra cho hay.

Công an đề nghị ai biết tung tích nạn nhân đến công an trình báo.

THI T

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.