Phát hiện thi thể 2 cha con dưới sông

(PLO)- Ông P. cùng con trai đi ăn cỗ, sau đó thì gia đình chờ mãi không thấy về...

Ngày 13-12, người dân xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) phát hiện hai  thi thể tại khu vực chân cầu Ngọc Tháp. Phía trên cầu, một chiếc xe máy bị bỏ lại.

Thi thể hai cha con được phát hiện dưới sông. Ảnh: CTV

Sau khi tới hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính nạn nhân là Hà Văn P. (43 tuổi) và người con là Hà Văn S. (năm tuổi, cùng trú tại xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ).

Ngày 11-12 vừa rồi, ông P. cùng con trai đi ăn cỗ nhưng sau đó gia đình chờ mãi không thấy về.

Lãnh đạo UBND xã Chí Tiên cho hay ông P. có tính khí khá thất thường, trong cuộc sống hằng ngày hai vợ chồng cũng thi thoảng xảy ra mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.