Nước cống hôi thối tràn ra đường, nhiều người bị té

(PLO)- Dòng nước tràn ra từ cống bốc mùi hôi thối nồng nặc trên xa lộ Hà Nội sáng nay khiến cho các phương tiện giao thông di chuyển qua đây gặp không ít khó khăn, nhiều người bị té.
Theo đó, sáng 5-5, nhiều người tham gia giao thông tại xa lộ Hà Nội gần giao lộ xa lộ Hà Nội và đường Trương Văn Thành (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM) phát hiện một dòng nước đục, bốc mùi hôi thối tràn lên từ một miệng cống ven đường.

Nước cống sủi bọt bốc mùi hôi tràn ra xa lộ Hà Nội sáng nay (5-5).

Dòng nước chảy tràn ra 3/4 mặt đường dành cho xe máy, kéo dài khoảng 1 km có màu vàng đục, sủi bọt; dưới thời tiết nóng bức, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Do nước chảy tràn ra làn đường xe máy, nhiều người đã bị trượt té.

Nhiều người điều khiển phương tiện đã bị trượt té do trơn trượt phải quay trở về. Giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Dòng nước gặp nắng nóng bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng sở tại có mặt tiến hành xử lý, tìm nguyên nhân và đặt biển cảnh báo người đi đường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.