Nữ sinh tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ

(PLO)- Nữ sinh viên được người dân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Chiều ngày 1-9, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường nữ sinh tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 13 giờ củng ngày, người đàn ông đến căn nhà trọ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 21, quận Bình Thạnh) thì phát hiện nữ sinh đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an quận Bình Thạnh sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai làm rõ.

Theo người dân, cô gái quê Kiên Giang theo học tại một trường đại học trên địa bàn đã được hai năm. Sáng cùng ngày, có người nghe thấy tiếng cự cãi giữa cô và một người đàn ông. Sau đó người đàn ông đi ra ngoài cho đến khi phát hiện vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.