Chủ quán cà phê tử vong trong tư thế treo cổ ở Thủ Đức

(PLO)- Chủ quán cà phê được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong quán tại quận Thủ Đức, TP.HCM.
Video: Công an quận Thủ Đức, TP.HCM khám nghiệm hiện trường
Đến tối 23-8, các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân chủ quán cà phê được phát hiện tử vong vào chiều cùng ngày.

Chủ quán cà phê tử vong trong tư thế treo cổ ở Thủ Đức ảnh 1
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TS

Theo đó, vào cuối giờ chiều, người dân phát hiện anh LNP (36 tuổi, quê Bình Định) tử vong trong tư thế treo cổ trong quán cà phê đã đóng cửa trên đường số 18 (phường Hiệp Bình Chánh).

Người dân sau đó đã thông báo cho cơ quan công an. Qua công tác khám nghiệm, hiện trường không có dấu vết bất thường.

Tuy nhiên, công an tìm thấy một chai rượu đã uống hết và lá thư được cho là của anh P để lại với nội dung buồn nhiều chuyện trong cuộc sống.

Được biết, anh P sống chung với một người cô, vợ và con gái nhỏ tại quán cà phê trên. Vợ anh P đã về quê được ít hôm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.