Mẹ sửng sốt khi phát hiện con trai treo cổ giữa phòng trọ

(PLO)- Người mẹ đi làm về gọi cửa không được, bà nhờ người phá khóa thì phát hiện con trai treo cổ giữa phòng trọ.

Tối 20-7, công an TP Thuận An (Bình Dương), hoàn tất khám nghiệm hiện trường, để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Đặng Minh D. (22 tuổi, HKTT tại Bạc Liêu) trong một căn phòng trọ tại phường Bình Hòa.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 19 giờ, mẹ anh D. đi làm về, nhưng gọi mãi không thấy D. ra mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, bà mẹ nhờ hàng xóm phá cửa để kiểm tra.

Khi vừa phá cửa, mọi người tá hỏa khi phát hiện anh D. đang trong tư thế treo cổ giữa phòng trọ. Qua kiểm tra, nạn nhân đã chết nhiều giờ trước đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Đồng thời, công an cũng tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết củaanh D.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.