1 thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở dãy ki-ốt quận 6

(PLO)- Nam thanh niên được người dân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở dãy ki-ốt đang sửa chữa và y tế đã phun khử trùng khu vực. 

Đến chiều 19-3, Công an quận 6, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám hiện trường để điều tra cái chết bất thường của nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Vụ việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi. Ảnh: HT

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện nam thanh niên khoảng 25 tuổi, chết trong tư thể treo cổ, chân chạm đất bên trong dãy ki-ốt đang sửa chữa trên đường An Dương Vương (phường 13, quận 6).

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường. Y tế có mặt phun xịt, khử trùng tại khu vực phát hiện thi thể nam thanh niên sau khi lực lượng chức năng làm việc.

Theo người dân, dãy ki-ốt trên đang trong quá trình thi công sửa chữa nên chưa gắn cửa. Nam thanh niên vài ngày nay thường đến ngủ qua đêm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.