1 người chết trong tư thế treo cổ trong bụi cây ở Bình Tân

(PLO)- Người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong bụi cây ở quận Bình Tân nghi do nợ nần.

Ngày 17-3, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Bước đầu nạn nhân được xác định tên Trần Hồng Ch. (58 tuổi, quê Long An).

Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-3, người dân đi ngang qua con đường gần cầu Nước Lên (phường An Lạc, quận Bình Tân) thấy trong bụi cây một người chết trong tư thế treo cổ, cạnh đó là xe máy 51L3-6862.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ.

Theo người nhà, nạn nhân có vay mượn một khoản tiền ngoài xã hội nhưng chưa có khả năng trả. Gần đây chủ nợ được cho là thường xuyên điện thoại, gây áp lực để đòi tiền. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.