Nhiều người lấy cớ con trai nợ nần để tới đập phá nhà cửa

(PLO)- Một gia đình ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) thường xuyên bị những thanh niên lạ mặt tìm tới nhà, đập phá đồ đạc với lý do con họ nợ nần không trả.

Ngày 27-10, Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) lập hồ sơ tiếp nhận, điều tra làm rõ trình báo của ông Hoàng Hải (47 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A) về việc gia đình thường xuyên bị các nam thanh niên tới đập phá nhà cửa.

Theo ông Hải, chiều tối 9-10, một nhóm người bịt mắt xông vào nhà của ông dùng gậy gộc đập phá đồ đạc. Sau đó cả nhóm lên xe máy thản nhiên bỏ đi. Sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Nhóm thanh niên xông vào ngôi nhà ông Hải đập phá tài sản, đồ đạc tối 9-10. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh được trích xuất ra cho thấy chín nam thanh niên đi trên nhiều xe máy, mang theo hung khí xông vào nhà ông Hải quát tháo, chửi bới và đập phá. Sau khoảng 2 phút, nhóm này rời đi. Vụ việc không khiến ai bị thương nhưng nhiều đồ đạc, tài sản trong căn nhà hư hỏng nặng.

Tiếp đó, ngày 18-10, một nhóm người đi trên ba chiếc xe máy đến gia đình hăm dọa, đòi nợ. “Họ đến, một người trong nhóm nói “nợ của con tính sao”. Vợ tôi nói “Cô không mượn con, cô không biết”. Trong số này, tôi nhận ra có thanh niên tên Long trước đó từng đến nhà hăm dọa” - ông Hải nói.

Nhóm thanh niên sau khi đập phá nhà cửa thì lên nhiều xe máy rời đi. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Hải, tối 7-10, nhóm người đi trên hai xe máy trong đó có Long cũng tới đòi nợ. “Người này nói là con trai tôi có nhà không thì vợ tôi nói con đã bỏ nhà đi hơn một năm nay rồi. Nhóm người này tỏ thái độ không tin và nói rằng con tôi nợ họ 19 triệu đồng. Thấy không có giấy tờ nào làm chứng nên vợ tôi nói là không có khả năng trả và không có nghĩa vụ trả thì họ bỏ đi” - ông Hải tiếp.

Người đàn ông cho biết con trai mình tên là Hoàng Phi Long (19 tuổi), trước đây từng bỏ nhà đi bụi và có mượn nợ. Sau đó, gia đình vận động nên Long về và cho biết có mượn nợ nên gia đình đã vay trả đủ.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2019 Long lại tiếp tục bỏ đi và từ đó tới nay không về nhà. Tuy nhiên, nhiều người xưng là chủ nợ đến đòi dồn dập. “Những người này đều không có giấy tờ nào chứng minh là con tôi nợ nần cả. Trong những lần này, con tôi cũng dẫn bạn về nói là chủ nợ và đòi tiền cha mẹ. Nhưng tôi không đồng ý”.

Liên tiếp sau đó, gia đình ông Hải bị những người lạ mặt tới đe dọa, đập phá đồ đạc để đòi nợ. “Tôi đã trình báo lên công an nhưng mọi chuyện có lẽ chưa dừng lại. Hiện tại gia đình đang rất hoang mang, lo lắng” - người đàn ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.