Nữ giáo viên gieo mình xuống nước

(PLO)- Người đi đường lao tới để kéo nữ giáo viên nhưng không kịp, bà này đã gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết và tử vong.

Sáng 25-12, người đi đường thấy bà LTTH (56 tuổi, ngụ phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) chạy xe máy lên cầu Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).

Bà H. để xe lại trên cầu rồi leo qua lan can, nhiều người lao đến để ngăn cản bà H. gieo mình xuống dòng nước đang chảy xiết nhưng không kịp. 

Đoạn sông vớt được thi thể nữ giáo viên. Ảnh: HẢI HIẾU

Nghe tiếng tri hô, ba người đàn ông đang sửa ghe thuyền bên bờ sông Cẩm Lệ đã nhanh chóng bơi ghe ra ứng cứu. Mặc dù đã nỗ lực cứu vớt được người phụ nữ lên ghe, đưa vào bờ nhưng người này đã tử vong.

Theo người thân, bà H. công tác cho một trường THCS tại Đà Nẵng, dạy môn lịch sử.

Rất đông người dân theo dõi lực lượng chức năng xử lý vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Lực lượng chức năng phường Hòa Cường Nam đã đến ghi nhận hiện trường, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.