Để lại xe tay ga, người đàn ông nhảy cầu Sài Gòn

(PLO)- Người đàn ông đi xe máy tay ga lên trên cầu Sài Gòn rồi leo qua lan can nhảy xuống. Sự việc thu hút nhiều người khiến giao thông ùn ứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 19-11, người dân đang lưu thông trên cầu Sài Gòn (giáp ranh quận 2 và quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì phát hiện người đàn ông chạy xe máy dừng trên cầu rồi leo qua lan can nhảy xuống.

Cảnh sát tìm kiếm người đàn ông bỏ lại xe máy nhảy xuống cầu Sài Gòn.

Cảnh sát tìm kiếm người đàn ông bỏ lại xe máy nhảy xuống cầu Sài Gòn. Ảnh: HT

Do sự việc xảy ra đột ngột nên không ai kịp ngăn cản. Thông tin được báo với lực lượng chức năng.

Cảnh sát sau đó có mặt phối hợp xử lý, triển khai cứu hộ. Ghi nhận tại hiện trường chiếc xe người đàn ông để lại là xe máy Honda Dylan 59P1-687.78 nhưng trên xe lại không có chìa khóa.

Do nhiều người tập trung trên cầu quan sát khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Đến trưa cùng ngày, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.