Người để thư tuyệt mệnh trên cầu Sài Gòn nghĩ lại nên về nhà

(PLO)- Người phụ nữ cho biết do buồn chán chuyện tình cảm nên lên cầu Sài Gòn định tự vẫn, nhưng suy nghĩ lại nên gọi điện thoại cho người nhà đến đón về.

Ngày 10-10, Công an phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) lấy lời khai lập hồ sơ vụ việc chị VTT(36 tuổi, ngụ quận 5) đã để lại đồ đạc, thư tuyệt mệnh trên cầu Sài Gòn khiến nhiều người tưởng nhầm là tự sát.

Sự việc khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Ảnh: HT

Trước đó, chiều 9-10, Công an phường Thảo Điền nhận tin báo của người dân có một phụ nữ bỏ lại đôi dép, điện thoại và một lá thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống cầu tự tử.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin người phụ nữ. Sự việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng, nhiều người dân hiếu kỳ đứng trên cầu quan sát.

Cảnh sát phát hiện tại hiện trường một lá thư nói về chuyện tự vẫn, một đôi dép được cho là của nạn nhân để lại. Tuy nhiên, sau đó một số người thân gồm cả chị ruột của người phụ nữ tới và cho biết người này đã về nhà, không tự vẫn.

Trong đêm 9-10, Công an phường Thảo Điền đã mời chị T. đến làm việc. Người phụ nữ cho biết nguyên do là buồn chuyện tình cảm. Khi đem đồ đạc và thư tuyệt mệnh lên cầu Sài Gòn định nhảy thì thay đổi ý định, đi bộ xuống và gọi người nhà đón về. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.