Thanh niên bỏ lại xe máy, nhảy cầu Sài Gòn mất tích trong đêm

(PLO)- Nam thanh niên chạy xe máy lên cầu Sài Gòn dừng lại rồi leo qua lan can nhảy xuống dòng nước trong đêm.

Đến rạng sáng 3-7, lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang thực hiện công tác tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Sài Gòn.

Nam thanh niên chạy xe máy lên cầu Sài Gòn rồi nhảy xuống dòng nước xiết. Ảnh H.T.

Trước đó, vào tối 2-7, nam thanh niên chừng 30 tuổi chạy xe máy Wave màu đỏ biển số Đồng Nai lên cầu Sài Gòn theo hướng từ quận Bình Thạnh về quận 2 rồi dừng lại.

Người này sau đó leo lên lan can cầu, gieo mình xuống dòng nước xiết. Sự việc được người đi đường nhìn thấy nhưng diễn biến quá nhanh khiến không ai có thể kịp ngăn cản.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt ghi nhận hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, do đêm tối nước chảy xiết  nên hàng chục chiến sĩ cứu hộ với các thiết bị chuyên dụng tích cực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.