Nhậu ở nhà anh vợ, bị bạn nhậu đâm chết

(PLO)- Cự cãi với bạn nhậu, Khoa bị Thư đâm trúng cổ tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.

Ngày 11-9, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP đang tổ chức truy bắt Nguyễn Anh Thư (39 tuổi, trú phường An Dương, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi giết người.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Trước đó, tối 9-9, Thư cùng một số người tới nhà anh VĐM ở ngõ 213 Thiên Lôi (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) nhậu. Trong bữa nhậu, giữa Thư và em rể chủ nhà là anh Trịnh Văn Khoa (33 tuổi, trú phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) nảy sinh mâu thuẫn cự cãi. Thư đã dùng dao gọt hoa quả đâm trúng cổ Khoa khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án mạng, Thư đã bỏ trốn.

Công an quận Lê Chân cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP phối hợp với VKS đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Do nghi can Thư bỏ trốn nên lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.