Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một người đàn ông bị bạn đâm chết

(PLO)- Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, một thanh niên đã dùng mảnh ly đâm chết bạn nhậu.

Tối 4-8, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, một nhóm gồm năm người vào quán cà phê hát cho nhau nghe nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để hát karaoke và nhậu.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Một lúc sau đó, giữa hai người trong nhóm nhậu đã xảy ra mâu thuẫn. Một thanh niên chưa rõ danh tính đã đập vỡ ly và dùng mảnh ly đâm vào cổ khiến một bạn nhậu tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Khắc Hiệp (SN 1973, ngụ TP Buôn Ma Thuột). Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.