Án mạng vì cãi nhau việc xướng tên người viếng đám tang

(PLO)- Sau bữa ăn tại đám tang, do mâu thuẫn việc xướng tên người đến viếng, Hiên đâm chết người cự cãi với mình.

Ngày 20-8, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) bắt Lê Văn Hiên (47 tuổi, trú xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng chú rể đâm chết cháu vợ

Trước đó, chiều 17-8, Lê Văn Hiên và Nguyễn Bùi Kiên (40 tuổi, trú xã Dương Quan) cùng đến lo việc tại đám tang một người bà con tại xã Lưu Kiếm.

Sau bữa ăn trưa, hai người mâu thuẫn, cự cãi về việc xướng tên người tới viếng đám tang nên lao vào xô xát, đánh nhau, Sau đó Hiên bất ngờ rút dao đâm một nhát vào sườn Kiên.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Gây án xong Hiên bỏ trốn.

Sau đó, được gia đình vận động, Hiên tới cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.