Đâm chết anh ruột, sát hại mẹ nuôi nạn nhân

(PLO)- Mâu thuẫn, Hiếu đã đâm chết anh mình rồi cầm dao đến thẳng nhà mẹ nuôi của nạn nhân để sát hại tiếp.

Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Đàm Văn Hiếu (35 tuổi, trú phường Đông Hải, quận Lê Chân) để điều tra về hành vi giết người.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi nghi can Hiếu sát hại bà B.

Đàm Văn Hiếu được xác định là nghi can đã sát hại anh ruột của mình là Đàm Văn T. (37 tuổi) và mẹ nuôi anh T. là bà Hoàng Thị Ngọc B. (58 tuổi).

Theo đó, khoảng 5 giờ sáng 27-7, tại nhà riêng ở đường Chợ Hàng (phường Đông Hải, quận Lê Chân) do mâu thuẫn với anh trai, Hiếu đã dùng dao sát hại anh T. rồi lên  xe máy bỏ đi.

20 phút sau, Hiếu xuất hiện trước cửa nhà bà Hoàng Thị Ngọc B., mẹ nuôi của anh T. ở đường Kỳ Đồng (phường Quang Trung, quận Hồng Bàng). Thấy có người gọi cửa, bà B. mở cửa, liền bị Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.