Người phụ nữ rơi từ lầu 4 bệnh viện nguy kịch

(PLO)- Người phụ nữ đang điều trị tại BV Thống Nhất, quận Tân Bình, TP.HCM thì bất ngờ được phát hiện nằm bất động dưới đất trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin ban đầu, vào trưa 2-9, một số người dân đang ở BV Thống Nhất (quận Tân Bình, TP.HCM) nghe thấy tiếng động mạnh phía sau dãy C5 nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm bất động ở sàn bê tông.
Địa điểm người dân phát hiện sự việc.

Địa điểm người dân phát hiện sự việc.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ban đầu, người phụ nữ được xác định là bà Hồ Thị Hữu Hạnh (53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM). Trước đó, bà Hạnh được người nhà chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì ngộ độc. Sau đó, bà Hạnh được chuyển lên khoa Nội ở lầu 4 để điều trị dưới sự chăm sóc của người thân.
Theo người nhà nạn nhân, bà Hạnh không có gia đình, đang sống với người anh và em trai ruột. Bà từng có ý định tự tử.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.