Giải cứu nam thanh niên có ý định tự tử ở tòa nhà 16 tầng

(PLO)- Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ tối qua 22-7, người dân hoảng hốt khi nhìn thấy nam thanh niên đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao 16 tầng.

Cụ thể, vào thời điểm trên một số người dân sinh sống ở tòa nhà cao 16 tầng tại 18 Tam Trinh, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bất ngờ phát hiện một nam thanh niên đứng trên tầng thượng của tòa nhà và có ý định tự tử.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc.

Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng đã giải cứu nam thanh niên thành công.

Mặc dù nhiều người đã khuyên ngăn nam thanh niên nhưng không thành. Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng bơm đệm hơi dưới nền, đồng thời cùng người dân khuyên bảo thanh niên trên.

Cho đến khoảng 22 giờ 20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người này. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên quê huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.  

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.