Người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ với nhiều vết thương

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành điều tra vụ án liên quan đến cái chết của người phụ nữ trú TP.Đông Hà trong tư thế treo cổ.

Thông tin từ công an tỉnh Quảng Trị ngày 31-8 cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi chị Nguyễn Thị Lý (39 tuổi). Chị này được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng vào 30/8.

Người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ với nhiều vết thương
Gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Trước đó, người nhà dậy mở quán bán cà phê tại đường Nguyễn Du (khu phố 7, phường 5, TP.Đông Hà) thì hoảng hốt khi phát hiện chị Lý treo cổ trong quán.

Thi thể nạn nhân được đưa xuống và người dân phát hiện có một số vết thương do tác động của ngoại lực ở vùng đầu và cổ. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Công an đã triệu tập chồng nạn nhân là Lê Hiệp (40 tuổi, hành nghề xe ôm) để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Theo một số hàng xóm của gia đình, anh Hiệp và chị Lý cưới nhau được 15 năm, có 4 người con. Tuy nhiên, thời gian gần đây 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.